Xem bài viết riêng lẻ
  #147  
Cũ 29-07-12, 11:12 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


THẮP LỬA TIM



Một lần em đến không anh
Trái tim vụng vỡ dạ ngoảnh mà đau
Bước chân vắng bên cùng nhau
Em đi nhẹ bước lao xao tiếng ḷng

Phút giây nào anh nhớ không
Kỷ niệm c̣n đâu theo ḍng thời gian
Nhạt nḥa hoàng hôn sang ngang
Chiều thu đẫm lệ màu tang góc trời

Điệu ḥ ai hát à ơi
Ḷng em chổm dậy tiếc đời thanh xuân
Mưa xuân âm ỉ không ngừng
Tim em tan nát người dưng nơi nào

Nhớ không lỗi hẹn lời chào
Lặng im em thổi ngọt ngào lửa nhen
Câu thơ lắng tiếng hờn ghen
C̣n không anh hỡi ngọn đèn trong đêm.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)