
29-07-12, 11:13 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
|
|
NHẮN ANH
C̣n không nghĩa mộng châu trần
Em đi xuất thế vạn lần không anh
Cau già thắm nghĩa trầu xanh
Mộng anh gối mộng em đành biệt li
Khóc thương anh ơi buồn ǵ
Em đi theo mẹ từ bi phước hồng
Nợ anh em nợ tấm chồng
Hẹn anh em trả hết ḍng tử sanh
Tóc em búi ngọn để dành
Gởi anh thương nhớ năm canh em về
Kiếp sau ḿnh kết phu thê
Trả anh hết mối tơ về phước ban
Nguyệt bà khéo se buột ràng
Anh chưa mở ngỏ em sang mộng rồi
Ngủ yên với mộng t́nh côi
Nằm bên gối mẹ lạc loài đạo can.
|