NAM KHA
Duyên t́nh em gửi trọn anh
Tóc xanh nhuộm bạc nón vành không che
Ngẫm xem vọng nguyệt pḥng the
Đêm nằm thác xuống có nghe nguyệt lầu
Anh ơi ngày tháng c̣n đâu
Ngàn năm một giấc cũng âu số phận
Nghĩa t́nh chưa trọn mộng bâng
Một đời thương nhớ bất thần em đi
Em đến không chốn cung vi
Em ngồi cũng chẳng uy nghi dáng phàm
Tơ t́nh em lỗi tùng tam
Hẹn nhau kiếp khác ḿnh làm phu thê
Giọt mưa gác lại t́nh quê
Bao nhiêu ân ái lời thề xin ghi
Trăm năm có xá nghĩa ǵ
Nam kha một giấc vô ngh́ mộng đan.