NẾU MAI
Nếu mai tôi thác xuống rồi
Nấm mồ xanh cỏ ai ngồi quạt khô
Mưa phùn thấm gội khắp mồ
Vạn lần nhung nhớ chơ vơ phận ḿnh
Đêm dài trở giấc làm thin
Nghĩa ân đoạn tuyệt duyên ḿnh kiếp sau
Khô ḍng nước mắt nhớ nhau
Găy cầu ô thước nghĩa đau đoạn t́nh
Khóc thương cho duyên kiếp ḿnh
Thân chôn miền hứa xin đừng giận nhau
Vôi hẹn với rổ trầu cau
Duyên sau thoát tục mộng nào trả anh
Một mai em thác tóc xanh
Hương nhan anh thắp khăn vành xin không
Nhỏ buông giọt lệ không chồng
Tiển em một đoạn dưới ḷng địa chân.