31/7
Có một ngày cuối tháng bảy trầm ngâm
Bông hoa nắng ngang buổi chiều dừng lại
Bỗng thênh thang những con đường xa ngái
Dưới chân ḿnh vạt cỏ úa chưa xanh
Ai gọi ḿnh nơi góc nhớ loanh quanh?
Tin nhắn đến… nghe ưu tư kỷ niệm
Ṿng xe xưa và cuộc t́nh hiển hiện
Áo cô dâu… rượu đỏ… mộng trầm luân
Biết nói ǵ cho lệ cũ thôi dâng?
Lời khách sáo gởi nhau như khách lạ
Cảm ơn anh… một quăng dài rời ră
Những vui buồn lặng lẽ trốn vào nhau
Mưa ngoài trời… da diết lạnh mùa ngâu
Đây tháng bảy… đâu nhịp cầu Ô Thước?
Bụi thời gian chưa đủ dày vết xước
Có một ngày nhắc nhở một lần vui…
Ly rượu chiều đợi ai đó chung môi
Em gỡ lịch mân mê từng con số
Anh ngày xưa… em ngày xưa đâu nữa
Có một ngày cuối tháng bảy buồn tênh…
PL 31.7.2012