
03-08-12, 11:58 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Chẳng dại ǵ
Chẳng dại ǵ ta đổi chỗ t́nh nhân
Yêu ngắn ngủi… lỡ mai ra thù hận
Lấp lánh pha lê trái tim t́nh bạn
Chẳng dại ǵ buông ngón… vỡ tan sao…
Luyến ái nào cũng nhạt nhẽo mai sau
Hương lửa hết nh́n nhau ngh́n e ngại
Hoa đẹp trên cành cớ ǵ phải hái
Dẫu cắm lọ vàng nhanh héo mà thôi
Ai cũng muốn rượu nồng, ai cũng muốn thắm vôi
C̣n em, em chỉ muốn một tri âm vĩnh cửu
Có chân t́nh nào hơn thâm t́nh bằng hữu
Chẳng dại ǵ ta đổi chỗ t́nh nhân…
Anh hiểu rồi đừng nhé những phân vân
Đừng trách em hững hờ không để ư
Chiến bánh đang thơm cớ ǵ thêm gia vị
Lỡ quá tay ḿnh.. lại tiếc nuối… như không…
Chẳng dại ǵ ta đổi những thong dong
Lấy nhớ nhung, hờn ghen, đau khổ
Chẳng phải người ta ghi từ vạn cổ
Bất biến nghĩa t́nh chỉ có TRI ÂM…
PL 3.8.2012
|