Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #367  
Cũ 05-08-12, 08:39 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Xin lỗi trà và thuốc


Hôm nay không có thơ tình
những câu thơ tình đang đi đưa ma
gã nguỵ ngôn yếu hèn nhu nhược

Hôm nay không có thơ buồn
những câu thơ buồn đang đi du lịch Hoàng Sa
để hiểu và để đau
cho từng mét vuông đất nước

Xin lỗi nhé trà và thuốc
hôm nay gã Người lên núi
từ lúc nào vần thơ bị lâm tặc cưa trụi lủi
còn lâu mới nảy mầm
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (05-08-12), CM4Q (29-08-12), hoatigon208410 (05-08-12), kehotro (29-08-12), luuhangiang (08-08-12), ngd_m (10-11-12), Nhím con (05-08-12), phale (29-08-12), Sa Thạch (05-08-12), úm_bala (30-08-12)