Quote:
Nguyên văn bởi phale
Một thoáng trầm tư
Ai vừa thả nhớ xuống ḷng nhau
Để vợi chiều nay một nhịp cầu
Sải cánh chim trời t́nh lạc khuất
Theo ngàn sóng nước mộng ch́m sâu
Người xa chốn cũ trà phai vị
Gót vắng đường quen cỏ nhạt màu
Thoáng chút trầm tư về giữa buổi
Bỗng thành giọt lệ nhỏ đầm câu…
PL 7.8.2012
|
Nhờ topic cô PL Tặng Hoabeodai
Giấc mộng canh tàn măi gọi nhau
Bèo trôi nước chảy có quên cầu
Thơ làm nửa đoạn buồn không post
Ảnh chụp trăm h́nh chán chẳng show
Góc nhỏ t́nh thừa hoa đổi sắc
Vườn xưa nhạn lẻ lá phai màu
Vui buồn một mảnh nhờ topic
Khắc khoải hồn cầm gửi mấy câu