NẦY CÔ BÉ
nầy cô bé ngó chi mà dữ rứa
để lòng anh nghiêng mấy nẻo tình sầu
dòng đời rồi cũng lặng lẽ qua mau
tà áo nhạt đã đậm mầu sương khói
nầy cô bé lại đây cho anh hỏi..?
nhà bao xa cho anh đèo em đi
nắng vàng rơi trên tóc mộng thầm thì
từng giọt nắng long lanh đôi gò má
nầy cô bé chớ ngại ngùng xa lạ
có mấy ai từ nhỏ đã quen đâu
thôi đưa tay anh dẫn bước qua cầu
cho anh lại thăm nhà em chút xíu
em thẻn thò anh cất bước theo mau
tia nắng hồng cùng nhảy nhót theo sau
gió lẹ làng khẽ khều đôi then cửa
anh dừng lại để em vào trước đã...
ôi thôi rồi...em bị mẹ cha la
anh thẫn thờ lặng lẽ trước...ngã ba...
L.H.G.8.8.2012.