Chủ đề
:
TỨ TUYỆT Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
#
2
10-08-12, 07:37 PM
TRUNGTHU
Member
Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gửi: 29
Thanks: 70
Thanked 155 Times in 27 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Hansy
101.
CƯỜI
Em về mắt Mẹ lệ ngừng rơi
Mẫu tử t́nh thâm vẫn vạn đời
Cách núi ngăn sông con trở lại
Mẹ già miệng hé nở môi cười
.
.....LEHONG......
102.
CÔNG MẸ
Mẹ già tuổi hạc cứ rơi rơi
Ṃn mỏi nuôi con suốt cả đời
Đi hết gian lao cùng khó nhọc
Mà nào môi có mấy tươi cười
HANSY
103.
MẸ VUI
Nhớ lắm đàn con lệ Mẹ rơi
Thương v́ tuổi trẻ sớm vương đời
Gian nan khổ cực em cam chịu
Sung sướng khi trông thấy Mẹ cười
.....LEHONG......
104.
ƯỚC
Nghĩ buồn sức khỏe cứ dần rơi
Cầu khấn trời cho Mẹ sống đời
Báo hiếu con nào trao mấy nỗi
Ước ao sớm tối ngắm môi cười
HANSY
105.
MẸ MẤT
Đêm buồn ngồi đếm giọt mưa rơi
Thương quá Mẹ yêu lúc lánh đời
Chưa gặp mặt con v́ cách trở
Không nh́n được trẻ nở môi tươi
.......LEHONG......
106.
L̉NG MẸ
Ḷng Mẹ thương yêu chẳng thể rơi
Dắt d́u lo lắng suốt ḍng đời
Bao la t́nh ấy con ghi khắc
Đáp đền ơn nghĩa để dạ tươi
HANSY
107.
MẸ SANH NON
Thiếu tháng non ngày Mẹ đẻ rơi
Nên thương tôi nhất ở trên đời
Chăm nom từng chút khi tôi bệnh
Con được mạnh lành dạ Mẹ tươi
LEHONG
108.
NHỚ MẸ
Mùa đông nắm ấy Mẹ chợt rơi
Khắc khoải ḷng con giữa chợ đời
Đă mấy thu rồi tim ứa lệ
Vọng buồn hoa cúng cũng không tươi
HANSY
THẦM
Lắng đọng thời gian chợt đắng rơi
Vết thương thảng thốt chạm hương đời
Niềm mơ thầm kín chiều thu ấy
Lặng nhớ ṿng tay vắng mộng tươi...
The Following User Says Thank You to TRUNGTHU For This Useful Post:
Nhím con
(11-08-12)
TRUNGTHU
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới TRUNGTHU
T́m bài gửi bởi TRUNGTHU