Không c̣n ai
Ta trở lại những tháng ngày cô độc
Nửa bờ vai gió thổi lạnh trầm tư
Không anh nữa, lẻ loi bàn tay nắm
Giữa trần gian muôn lối bỗng sa mù
Ta sẽ nhớ sẽ thương không tránh được
Sẽ ngậm ngùi khi bóng dáng ai qua
Cũng cam ḷng trở về nơi xuất phát
Đợi thời gian rắc bụi dấu xưa nḥa
Về lại với những vần thơ ṿ vơ
Như chưa lần ta gởi nhớ vào nhau
Ai cũng biết ái t́nh như ngọn gió
Rồi một hôm hờn dỗi bỏ cô lầu…
Ta về lại… nỗi sầu lăn nối gót
Chôn cuộc t́nh vào góc nhỏ… đi thôi
Vười ân ái rồi mai lời yêu vắng
Ta c̣n ai để yêu nữa cuộc đời…
PL 15.8.2012