Quote:
Nguyên văn bởi luuhangiang
THU LANG THANG
em đem lại mùa thu
mắt em đắm lời nào ru
mùa thu lá đỗ về bến
như sương khói chiều buồn tênh
sương rơi rơi ai...mi cay
đọng lên đôi môi hoang vu
chiều...ngút ngỡ ngàn niềm nhớ thương
tóc huyền buồn vương vương
như mây sầu lặng lẽ...
rót vào hồn ta bao đam mê
bóng chiều vàng lên nghiên chân đê...
em...theo gió về ngàn
ta như lá võ vàng...
có đợi chờ chi nữa
gói sầu thương theo mây lang thang
nắng vàng hoen lên đôi môi hoang
thu còn...bay mãi...không về....
L.H.G.2012.
|
Thu về đem áo rũ
Giọt nắng đọng vành môi
Lá rơi bỗng đổ muôn chiều
Mây vờn gió thoảng tiêu điều niềm riêng
Gót lặng lẽ quay về
Dòng mơ hồ quạnh quẽ
Đem đến lắm tủi hờn vắng lặng
Dần trôi bao cay đắng ê chề...
Chiều mơ màng đơn độc
Đêm lo lắng nghẹn ngào
Bước phong trần mê mải
Chen gió liễu rì rào
Chợt lắng đọng mơ hồ bao giọt đắng
Mắt bỗng vàng theo gió giật từng cơn
Xào xạc chân mềm
Lác đác quên
Mỏi...
Lần sửa cuối bởi TRUNGTHU; 19-08-12 lúc 09:18 PM
|