Xem bài viết riêng lẻ
  #62  
Cũ 23-08-12, 07:30 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định






Mẹ ơi...

Mẹ ơi...
Ngày tám tháng ba
Bài thơ con viết chỉ là nhỏ nhoi
Bôn ba cuối đất cùng trời
Vẫn không t́m hết những lời mẹ ru.

Mẹ ơi...
Nhặt trái mù u
Nhớ cau xanh vỡ ưu tư lá trầu
Ba mươi năm lạnh dăi dầu
Băo dông mẹ gánh bạc màu cô đơn.

Mẹ ơi...
Chân cứng đá ṃn
Con đi vẫn nhớ thuở c̣n thơ ngây
Mẹ giờ hóa khói mây bay
Câu thơ ứa lệ từ ngày mồ côi.

(Báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính - Khoa Học Phổ Thông số 445, ngày 6.3.2012)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
Nhím con (24-08-12), úm_bala (31-08-12)