
26-08-12, 08:16 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Hiii. Gặp Úm mấy lần, chỉ thấy Úm uống nước ngọt... Thì ra Úm giấu nha... HN chị còn đi hoài Úm ơi. Mà chị đi đâu thì đêm, còn lại 1 mình cũng thấy thênh thang hết... Hứa với Úm về HP mãi mà không biết xếp lịch vào đâu bi giờ...
|
Đúng ùi, cái này là " bênh ở tâm đó chị " khó chữa lắm cơ Thật tình thì em ko uống được chỉ chém gió tí thui nếu để uống bạn thường ko thích uống với em vì rất chán, vài cái nâng là phải ngồi lại 1 mình luôn
Em biết chị bận nhiều, bận việc bận lòng nữa ... có lời hẹn là được rùi ạ ! Cứ để nuôi lớn lấy lời, mình còn nhiều time thực hiện mà chị đừng áy náy nha
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Nghe thật thích đấy Úm oai...
|
Em làm cò được ko chị ?
|