17-07-12, 02:50 PM
Lan Hương
Member Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 268
Thanks: 541
Thanked 1.413 Times in 268 Posts
________________________________________
Nửa đêm trăn trở trầu cau
Câu thơ da diết nỗi đau âm thầm
Chén trà tay vẫn c̣n cầm
Bóng người đă lạc xa xăm nơi nào
Biết rằng cau chẳng gặp trầu
th́ thôi chuốc năo mua sầu làm chi
Đầu xanh đă tội t́nh ǵ
Má hồng đền quá nửa th́ chưa thôi
Đă đành phận hẩm duyên ôi
Cau già trầu héo thêm vôi chẳng nồng
....................
Tớ như cơm bụi lúc nhỡ nhàng
Trứng chiên,đậu phụ vẫn...xênh xang
Duyên điểm xanh lè dăm cọng muống
T́nh đầy mặn chát bát mắm chan
Trà đá c̣n hơn là ...nước lă
Cháo hành nào sánh với cơm khan
Canh: suốt bốn mùa trong văn vắt
Chớ khoáng đũa ngà...cục mỡ tan