Quote:
Nguyên văn bởi phale
Hơ, lại định dành vị trí mèo với chị em à anh?
|
Vậy theo Phale đàn ông được ví như con gì so với vị trí mèo của chị em?
Con chó à? hình như không phải vì chó rất ghét mèo. Gặp là ví chạy không kịp. Gặp là cắn là táp => chị em chắc không thích bị bạo lực kiểu này!
Con dê ư? Có thể vì dê vốn nổi tiếng về "dê'. Đàn ông mà không dê thì phụ nữ lại không thích => nhưng bị dê nhiều thì phụ nữ lại phản ứng!
Con bò à? có thể vì bò nổi tiếng là "ngu". Đàn ông mà không ngu thì phụ nữ khó dắt mũi => nhưng ngốc nhiều thì phụ nữ lại chê!
Con trâu ư? có thể vì trâu vốn cày bừa như "trâu". Đàn ông không cày bừa thì phụ nữ chẳng ưa => nhưng cày bừa mà chậm chạp hay hùng hục như trâu thì phụ nữ cũng không khoái!
Con gà à? có thể vì gà hay "gà" liên tục và khoe mẻ. Đàn ông mà thiếu chòi đạp thì phụ nữ không ham => nhưng đàn ông mà cứ làm dáng với nhiều mèo thì chắc chắn sẽ bị phụ nữ cho ra ngoài bộ nhớ
Con chuột ư? khả năng cao nhất vì chuột nổi tiếng tinh khôn nhưng vẫn phải sợ mèo. Con chuột có đủ những kết hợp của các con trên như nhanh nhạy, tinh ranh, dê bạo, cày nhanh, húc lẹ nhưng vẫn sợ mèo.