Xem bài viết riêng lẻ
  #328  
Cũ 18-06-10, 06:41 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi COCKOO Xem bài viết
Hưa lèo cũng bởi cho xong
Khổ thân ai đó đi tong....nỗi niềm
Giờ đành vứt bỏ giấc chiêm
Bao nhiêu váy đụn, y xiêm...gió lùa
Gió lùa....từ dưới......lùa lên
Từ khu....rừng thẳm tới bên.....núi đồi
Ước làm cơn gió, gió ơi
Để ta phiêu lăng khắp nơi....đỡ buồn
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
COCKOO (18-06-10)