Xem bài viết riêng lẻ
  #329  
Cũ 18-06-10, 07:01 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
Gió lùa....từ dưới......lùa lên
Từ khu....rừng thẳm tới bên.....núi đồi
Ước làm cơn gió, gió ơi
Để ta phiêu lăng khắp nơi....đỡ buồn
Đỡ buồn để gió dạo chơi
Vi vu thổi khẽ ru hời giấc trưa
Gió lành mang lại cơn mưa
Thấm vào ḷng đất mầm dưa nảy chồi
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu ṛ
Ḷng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút ḷ
Trả lời với trích dẫn