Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Thoáng hoàng hôn
Ráng chiều kẽo kẹt gánh hoàng hôn
Vẳng vọng ngoài xa những bước dồn
Bụi cuốn tung trời vàng mặt lửa
Sương chùng phủ mái trắng đường thôn
Um-ḅ cạnh ngơ cây ngừng bóng
Tác tác triền non vạc tỉnh hồn
Khói bếp nhà ai đon đả quyện
Khêu đèn tiếng trẻ tập tành ngôn
8-9-12
KHT
|
Lúc đầu họa... nhưng sửa riết thành ra trớt quớt .Tiếc cái công ... thôi th́..." tả quàng " với Huynh luôn nha ...
Hôm nay thứ 7 ngày 8 tháng 9 >> 7+8+9 = 24
Chúc Huynh 24 giờ an lành HP nhé . Mặc cho...
T́nh đời bạc bẽo
Nghiêng sầu hạnh phúc bẽ bàng hôn
Tiễn bước đời trôi khổ dập dồn
Bởi mảnh t́nh đau vương sóng mắt
Như vầng nguyệt khuyết lả đầu thôn
Thơ vùi khát vọng hờn đôi ư
Chữ giết tin yêu chết nửa hồn
Nhặt lá thời gian mà tự nhủ
Tim dù có hận cũng tùy ngôn
QN
8Sep2012
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 08-09-12 lúc 08:03 PM
|