Sáng ra cúp điện... trời mưa...!
Sáng ra cúp điện, mưa tầm tă
Nhân viên, chuột nhắc đàm luận thơ
Ư hay, từ vụng dăm tác giả
Đọc cười inh ổi với 3G
Cuộc sống thảnh thơi vui tao nhă
Đâu phải như Ta cuốc _cấy_cày
Cơm áo gạo tiền tranh đua giá
Thơ cũng nhọc nhằn lắm nghiệt cay
Đă nửa ngày hơn....! Tiền chưa có
Mưa c̣n rả rích tối âm u
Điện_Nước như ông cha, ông bố
Thông cáo giá tăng đến mịt mù
Mẹ kiếp! Ai chẳng mong tao nhă
Lăng mạn thảnh thơi... thơ thẩn thờ...
Cuộc sống không khí thôi là đủ
Thế giới văn minh.. chỉ ngu ngơ
11.09.12
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 11-09-12 lúc 03:07 PM
|