
21-09-12, 04:50 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi hahaha
Bác Trịnh xưa "giun nhũn ngước lên trời"+
Mời để lại những ca lời bất hủ
Con trai kia với nỗi đau ấp ủ
Mới tạo nên hạt ngọc tặng cho đời
Và ai đó chắc cũng giống vại thôi
Một góc một mềnh sớm mai thức giấc
Góc phố hàng cây tâm can thổn thức
Thơ trào tuôn tựa tiếng nấc trái tim
Trách trời cao xưa chẳng chiệu kiếm tiềm
Để ngược đời đồi sim người đứng đợi 
hụ hụ đao chưa đao chưa  
|
Chả dám than ǵ chẳng trách ai
Chắc do kiếp trước nợ vay dài
Thi thôi ráng chịu cam ḷng vậy
Mai nữa tro tàn..ai cũng như ai…
Tớ chẳng đau đau v́ quá đau
Mà thôi cũng phải cảm ơn nhau
Nhờ đau thơ ứa, ḷe thiên hạ
Nên chẳng hề chi… kệ cứ sầu…
|