Xem bài viết riêng lẻ
  #6648  
Cũ 22-09-12, 05:56 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Nàng đi nơi ấy vui không,
Chàng ở nơi này phấp khỏng nhớ thương
Gió sương áo ấm nha nường
Kẻo về đổ bệnh trăm đường anh lo....

Hic...hic....nhắn dùm ai đó....
Nường đi xứ Thượng vui không?
Trèo non lội suối khéo phồng gót chân
Rượu cần má đỏ lâng lâng
Say say khéo sẻ bớt phần cho anh.

Lần sửa cuối bởi kehotro; 22-09-12 lúc 06:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (22-09-12), Bụi đường (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12), vntexuser (22-09-12)