Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch
Đâu Cần...!
Đâu cần đính chính rơ ràng
Người ta cũng biết nhớ chàng ....Là ai?
Cuối tuần sát cánh kề vai
Đuổi theo con bướm ....miệt mài phơi đêm...
Đâu duyên nợ - sao êm đềm
Ngày chưa thấy mặt, đă mềm lời thơ
Làm cho tím tái ...trời ơi....
Ông trời...ông cũng giọi rơi giọt sầu...
Đâu cần mượn "ảnh " tán nhau
Đường yêu cứ bật xi nhan gởi người
Ngày mai, kia lại cuối tuần
Tay ai ...tay ải....bên nhau ...ŕnh ṃ*....
27.09.2012
P/S: * ŕnh ṃ con bướm....ai nghĩ quẹo th́ cứ nghĩ, ḿnh cũng thích ng ta nghĩ thế....
Em nặn được 01 đoạn, có cá vào em lại phải ra đón hót...rồi e vào nặn tiếp ...thành ra e ko biết e nặn.....với ư nào...tặng ai......Mong chủ thớt thông củm cho em nhé.
|
Té ra chị T́m cũng làm thơ sao? Bữa giờ không biết... he he... khoái nhất cái đoạn đi ŕnh con bướm... chọc ghẹo người ta nhè nhẹ thôi nha....