Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #382  
Cũ 01-10-12, 01:54 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Em là kẻ cướp



tôi bảo nó nằm im
nó nhảy loi choi loạn xạ
hôm nay tôi buồn quá xá
ngực tôi thủng một lỗ to
em bỏ đi mà không thèm khâu vá

mọi nỗ lực chống cự đều vô ích
khi em móc trái tim tôi ra khỏi ngực
và liệng nó vào gầm giường
tôi gọi nó về nhưng bất lực

trái tim tôi, trái tim ngốc ngếch của tôi
tôi bảo nó không nghe lời
bởi em đă cướp đi rồi

Bỗng dưng có kẻ dại khờ
Ngồi ôm ngực lủng mà chờ ai khâu
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (01-10-12), hoatigon208410 (01-10-12), Phidiep5 (08-11-12), úm_bala (02-10-12), Vịt Anh (01-10-12)