Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 01-10-12, 10:04 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Tự dưng các bác làm em thèm

Ta thèm lắm tô phở ngon buổi sáng
Ly cà phe, một chút sữa...mơ màng
Và thèm ngắm những chiều tha thướt phố
Đợi em về để hai đứa...lang thang

Chán ta thế vẫn nửa khôn nửa dại
Vẫn ngờ ngệch mơ ước những cỏn con

Thời gian trôi biết bao giờ trở lại
Ta vẫn thèm nguyên vẹn bát phở...ngon

Lâu lắm mới thấy I quay lại quậy nhỉ, đùa với I và huynh KHT chút cho đỡ bùn
Tu ǵ lạ rứa No-Thing
Vẫn c̣n thèm phở...tày đ́nh giới chay????
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
hahaha (02-10-12), hoatigon208410 (01-10-12), kehotro (02-10-12), Nắng Xuân (02-10-12), phale (01-10-12), tra sua (02-10-12), úm_bala (02-10-12)