Chủ đề: Khúc Thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 01-10-12, 10:26 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định Khúc Thu

KHÚC THU


Sóng sánh niềm tin chùng góc bể
Miên man khát vọng bổng lưng trời
Vần thơ cưỡi gió thong dong lượn
Nốt nhạc nương ḍng lững thững trôi
Thổn thức ḷng xuân tri kỷ hỡi
Nồng nàn lửa hạ bạn t́nh ơi
Cung đàn bất chợt trầm đông vắng
Gói ghém vui buồn trải khắp nơi...

Nắng Xuân
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (03-10-12), hoabeodai (02-10-12), hoatigon208410 (01-10-12), kehotro (02-10-12), minh_tâm (04-10-12), Nhím con (03-10-12), phale (02-10-12), pumanew (02-10-12), úm_bala (02-10-12), vntexuser (03-10-12)