Chủ đề: Khúc Thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 03-10-12, 10:27 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

NUỐI TIẾC THU


Sông ra cửa biển c̣n quay gót
Thuyền lướt giữa ḍng vẫn nhớ ai
Hờ hững sóng xô bờ ngạn vắng
Ngẩn ngơ mây lượn tóc em dài
Cung đàn níu áo người cô lữ
Điệu lư ru hồn khách văng lai
Thổn thức giao mùa lưu luyến măi
Trăng rằm một thuở vỡ thành hai...

Nắng Xuân
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (03-10-12), minh_tâm (04-10-12), Nhím con (03-10-12), Phidiep5 (03-10-12), pumanew (03-10-12), úm_bala (04-10-12), vntexuser (03-10-12)