
20-06-10, 10:49 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi hahaha
Đậy.
Sao ai chẳng ghé thăm chốn ấy
Một thuở đượm hương giờ lạnh vậy
Nắn nót câu tình cố lấp che
Chắt chiu chữ nghĩa gượng vùi đậy
Phương trời tản mát có bao nhiêu
Góc biển phiêu du còn được mấy
Qua mưa bầu trời lại vẫn xanh
Tay ta cùng nắm đời tươi vậy!
|
Nợ HHH bài họa nhé.
Những dòng thơ này của HHH khiến lòng PL chùng lại...
Chốn ấy bây giờ mưa nắng xa
Niềm vui gởi lại gót thu tà
Bao người thế chỗ thôi đừng nhắc
Một thuở ân tình lệ đắng sa...
|