Xem bài viết riêng lẻ
  #6892  
Cũ 04-10-12, 03:01 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Yêu thật sự là yêu cả cái tốt và cái xấu th́ t́nh yêu đó mới có sức sống dai dẳng. Cho dù băo giông cỡ nào nó chỉ rạp xuống rồi lại vuơn lên. Yêu mà chỉ yêu cái tốt th́ cũng như ta ngắt bông hoa trên cành. Trưng độ vài ngày là nó héo bởi nó không hoàn chỉnh. Bởi nó mất đi cái phần xấu xí nuôi dưỡng nó!
Chỉ có bác là thấu hiểu... em cảm phục bác, té ra năy giờ em nói bậy quá, mắt mờ không thấy trời xanh rồi.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
1100i (04-10-12), hoatigon208410 (04-10-12), phale (04-10-12), Phidiep5 (04-10-12), tra sua (06-10-12)