Quote:
Nguyên văn bởi phale
Thôi đừng hy vọng nữa ta ơi
Gởi anh KHT
Thôi đừng hy vọng nữa ta ơi...
Đă bấy nhiêu năm đợi một lời
Dơi mắt vần thơ tên chẳng hiện
Lần đuôi vạt áo chỗ không cơi
Những mong mối ấy rơi vào cổ
Lại ước gông kia rớt trúng người
Chợt hiểu… từ nay đành gói mộng
Đêm ḷng sũng nước trải tờ phơi!
PL 4.10.2012
P/s: Hị hị... quăng thơ xong bỏ chạy...
|
Gởi Phale
Chỉ biết riêng ḿnh thán hỡi ơi
Niềm kia dấu kín chửa nên lời
Ngàn thuơng gặp gỡ càng thêm mộng
Vạn nhớ tuơng phùng lại vẫn cơi
Những muốn ngồi mây nhoài phía biển
Ḥng toan cỡi gió đến bên người
Ngờ đâu chốn cũ giờ dâu bể
Nhặt mối tơ ḷng đợi nắng phơi...
KHT 4-10-12
Lần sửa cuối bởi kehotro; 04-10-12 lúc 07:53 PM
|