Quote:
Nguyên văn bởi phale
Thầm trách
Lẽ nào anh chẳng hiểu tình em
Thơ viết nghìn trang lệ đính kèm
Ý đã lòng e lần lữa đợi
Duyên đà phận chửa thập thò chen
Ruộng chiều lúa gặt duy còn đất
Rượu trễ men trôi chỉ sót hèm
Chớ trách tang điền thương hải nọ
Tàu chung muộn chuyến tại Trời ghen…
PL 5.10.2012
P/s: Vui là chính...
|
Thay mùa
Gió bạt thu rồi lạnh tiễn em
Sa giông giọt đổ suối mưa kèm
Lòng riêng lá muộn tình chưa gởi
Bão khắp đêm dài lệ đã chen
Cúc đóa than thân đằng hắng giọng
Cải ngồng tủi phận tiếng e hèm
Nhìn ra vật đổi sao dời ấy
Chạnh hỏi trời già cũng khéo ghen
5-10-12 KHT
Lần sửa cuối bởi kehotro; 05-10-12 lúc 04:13 PM
|