
05-10-12, 04:10 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Thư gởi Nobita
Doreamon tập thứ n…
Đắng đót tim gầy tri kỷ ơi
Ḍng thư chững lại khó ra lời
Tay này mỏi đợi tay ḱa nắm
Chỗ nọ mong hoài chỗ ấy cơi
Nửa mảnh trăng c̣n toan gởi kẻ
Lưng bầu rượu sót muốn trao người
Hờn ai chẳng thấu nên hờ hững
Vô lẽ đem ḷng tận cửa phơi…
PL 5.10.2012
|
Kiếm chỗ phơi
Nghịch cảnh phơi bày xót hỡi ơi
Ngh́n đau gói ghém chẳng tuôn lời
Sao dày nguyệt muộn buồn đâu trải
Đêm vắng canh dài nhớ bỗng cơi
Nửa mảnh buồm con trao tặng bể
Nguyên bầu rượu ngát hiến dâng người
Dè đâu sóng dậy vùi chôn cả
Nhặt nhạnh chân t́nh kiếm chỗ phơi
5-10-12 KHT
|