Quote:
Nguyên văn bởi roicungqua
Mừng Sinh Nhật Thầy
Năm ba thấy trẻ khoảng chừng băm
Tươi tỉnh như trăng hẹn đúng rằm
Chắc bởi tâm hồn từng phút luyện
Hay v́ sức khoẻ mỗi ngày chăm
Nguồn thơ cuồn cuộn hoài khơi suối
Nghiệp giáo say sưa măi nhả tằm
Sinh nhật vui mừng nâng rượu nhé
Chúc thầy tuổi thọ đến tṛn trăm
roicungqua
10/7/12
|
BA LĂM
(Họa thơ Roicungqua)
Năm ba cứ tưởng mới la băm
Gặp gái như trăng hẹn buổi rằm
Gối nhăo ham mồi luôn bám dẻo
Lưng c̣ng hảo ngọt vẫn trèo chăm
Dùi châm tán tỉnh ḷi đuôi cáo
Đá chọi mưu mô ló ruột tằm
Giải hạn tưng bừng mua rượu uống
Say rồi có một dóc bằng trăm.
Nắng Xuân
08/10/2012
Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 11-10-12 lúc 10:00 AM
|