Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3362  
Cũ 10-10-12, 04:28 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ducmthai Xem bài viết
Sài g̣n nắng nắng lại mưa mưa
Ỏng ẹo như rứa, ỏng ẹo vừa
Khiến nàng thi sĩ buồn da diết
Ngơ ngẩn âu sầu nhớ mây xưa :P

Cứ tưởng ngày xưa vẫn chưa qua
Nào hay nhịp sống cứ tiện đà
Đày (Đạp) người dưng ấy đi xa lắc
Đường trần gió bụi mải bôn ba

Khi tềnh iu gọi cũng muốn đi
Bởi vẫn là em, vẫn nhu ḿ
Nhưng nay chim mỏi t́m được tổ
Mây đă xưa rồi, nhớ lại chi???
***
Sài g̣n đổi mới, mới quanh năm
Thủy triều lên xuống chẳng theo rằm
Mùa mưa ẩm thấp nh́u muỗi chích
Sung sướng ǵ đâu mà ghé thăm =))
Hay lắm Đức. Không ngờ Đức viết thơ mượt thế này... Cảm ơn Đức đă treo thơ nhà chị nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (10-10-12), ducmthai (10-10-12), hoabeodai (10-10-12), Phidiep5 (10-10-12), úm_bala (11-10-12)