
14-10-12, 02:20 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi 1100i
Ở mấy báo điện tử luôn có vài thằng chỉ việc ngồi bốc phét, vẽ nên những câu chuyện cực ḱ li ḱ, quái dị, tréo ngheo. Mục đích là câu view và vài lời b́nh luận, chia sẻ của mấy vị rỗi răi. Chúng thường kí ở dưới bài là chị A (Hà nội), Anh B (tp HCM) hoặc một độc giả giấu tên.
Trở lại câu chuyện này, đúng như Anh KHT nói nhân vật chồng đang sống ngoài hoang đaỏ. Nếu ở VN Anh ta chỉ cần cắp tráp theo I 3 ngày hoặc theo 3H 1 ngày,hoặc điếu đóm cho Anh KHT 15p th́ cô vợ cứ gọi là...
P/s: Anh KHT hoặc ai biết cách Liên lạc với cô này th́ share I nhé.
|
oh!té ra vườn trăng nhà mềnh nhiều cao thủ quá nè!!!
|