Những Điều Lăn Tăn...
Những điều lăn tăn, làm đau rất lạ
Tủi vỡ òa, chỉ còn nổi xót xa
Những hệ lụy không tên có gọi là
Nỗi đau, ngày sau đang hiện rõ
Lăn tăn nửa, cứa đau tình bé nhỏ
Chút sức tàn, còn trú ngụ bao lâu
Dãi vệt buồn loang lỗ mãi trong đầu
Đời ngắn lại... Ta còn gì đeo đuổi
Một chút khó, bỗng dưng nặng sắp đuối
Đời còn vui, tình còn đẹp hay không?
Lăn tăn hỡi...? có vui hơn ở lòng
Hay nửa tủi, nửa đau...điều vỡ vụn...
Xin cứ hãy lăn tăn...rồi khép lại
Để vệt buồn theo cánh gió thiên di
Trôi xa hẳn, lòng khỏi phải nghĩ suy
Vui thực tại, bởi Ta.....Đời rất Dại...
16.10.12