
21-06-10, 04:17 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Thương tặng cô Katada
Những ngày con xa xứ
Lạ lẫm giữa bao người
Bàn tay cô ấm áp
Vỗ về con không thôi
Bữa cơm nơi đất khách
Vị người ta không quen
Thương con cô nêm nếm
Nghe gần Việt Nam hơn
Cô dịu dàng như mẹ
Ấm ḷng người đi xa
Lo cho con khuya sớm
Tha hương tựa ở nhà
Hai tuần trôi khe khẽ
Mai con về Việt Nam
Chưa xa đă buồn nhớ
Tiếc thời gian vội vàng
Hẹn cô...lời bỏ ngỏ
Cách đại dương muôn trùng
Con về...ḷng thương giữ
Một ân t́nh khó đong...
PL 19.6.10
|