Chủ đề: Phút b́nh yên
Xem bài viết riêng lẻ
  #275  
Cũ 19-10-12, 09:29 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Giờ này Bèo đă ngủ rồi
Ḿnh ta thức với bồi hồi, nhớ thương
Trách ḿnh dở dở, ương ương
Người xa ngàn dặm vấn vương, mệt ḷng.

Phận b́m cỏ nội hoa đồng
Tương tư đâu chỉ ả Hồng nàng Mai?
Chút t́nh tưạ ánh sao bay
Núi sông cách trở cho phai lời nguyền
Cau trầu vẫn đợi giao duyên
Lẻ loi một ánh trăng khuyên lặng buồn...

Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 21-10-12 lúc 11:48 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
1100i (20-10-12), Cá chuồn (20-10-12), hahaha (19-10-12), Nhím con (20-10-12), phale (20-10-12), Phidiep5 (19-10-12), úm_bala (20-10-12)