Quote:
Nguyên văn bởi Thiên Xuân_AT
cặp câu luận h́nh như bất ổn đó bô??
"Tâm hồn sửa soạn chăm bồi đủ
Trí tuệ nâng niu mải lấp đầy"
|
Hôm nay Phái nữ nói ǵ cũng đúng!
Bài sửa:
PHỤ NỮ VIỆT NAY
(Họa thơ Bùi Nguyệt)
Huy hoàng rực rỡ tháng Mười đây
Áo lụa trang đài phấp phới bay
Lộng lẫy hương đằm xao xuyến gợi
Âm thầm vị thắm ngạt ngào say
Tâm hồn mải miết vun bồi đủ
Trí tuệ nâng niu đúc kết đầy
Bất khuất anh hùng trung hậu măi
Ngoan hiền bậc nhất gái đời nay!
Nắng Xuân
(Đại học Cần Thơ)
16/10/2012
|