Quote:
Nguyên văn bởi Minh Đức
GÁI VIỆT NAM TA
Có người con gái Việt Nam ta
Dáng vóc xinh tươi đẹp mặn mà
Mắt biếc long lanh thành cá tính
Môi hồng chúm chím tạo kiêu sa
"Thằng em nứt mắt đừng cưa chị
Các chú dài râu chớ chửi bà"
Lẽo đẽo theo sau thời ngã ngửa
Bấy giờ mới biết gái Nam ta
|
Gái VN mình xấu vậy ta
Hay là chú Đức thổi lên mà
Thu Phương nhướng mắt trăng còn thẹn
Thúy Liễu nhăn mày nhạn phải sa
Rỗng túi đừng mong cưa được bé
Dày cơm cứ thử thượng lên bà
Phi công thất nghiệp ngồi kêu mãi
Chỉ biết chê người chẳng trách ta