Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 06-11-12, 02:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cuộc đời là ǵ nhỉ?

Cuộc đời là ǵ nhỉ?
Sinh ra rồi chết đi
Mà buồn vui lắm thế
Gánh âu lo trĩu tŕ…

Hỏi ḿnh ḿnh không biết
Hỏi trời trời dửng dưng
Ở nơi nào đích đến?
Càng nghĩ càng phân vân…

Tôi thấy người trước mắt
Hành hạ bản thân nhau
Đời ai người đó sống
Cột làm chi cho đau…?

Nghĩ lạ lùng quá thể
Ta khổ đau v́ người
Người khổ đau kẻ khác
Cứ vậy ruổi ṃn hơi

Thôi đừng giăng lưới nhện
Rồi treo ḿnh quắt quay
Càng gây nhiều hệ lụy
Càng mỏi mê từng ngày…

Cuộc đời là ǵ nhỉ?
Kệ cuộc đời đi thôi
Sống từng giây tận tụy
Thế là vui được rồi…

PL 6.11.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
bachvan (06-11-12), Cá chuồn (07-11-12), hahaha (06-11-12), KuTit (06-11-12), Lạc Ngọc Hồ (06-11-12), Lan Hương (06-11-12), mimosa (06-11-12), Nhím con (06-11-12), Phidiep5 (06-11-12), Sa Thạch (07-11-12), vntexuser (06-11-12)