Mưa Nhật
Mưa Nhật lạ lùng ghê
Nho nhỏ, miên man trọn ngày cần mẫn
Ngỡ đất và trời đan vào nhau quyện lẫn
Cho những cánh dù đỏng đảnh đi chơi
Ừ nhỉ, đến mưa cũng lạ ở xứ người
Chắc sợ ta thấy cảnh quen nao ḷng chốn cũ
Hứng hạt mưa trên tay nếm thử
Không phải vị ḿnh... bớt nhớ nhung đi
Quê nhà chắc đă mưa đổ nhiều khi
Ào ạt rồi thôi...không như mưa người đâu nhỉ
Kư túc xá - tầng 2...đứng nghe trời rủ rỉ
Ai có bây giờ...nhắc nhở kẻ đang xa?
Mưa Nhật len vào trong góc tim va...
Xuống phố bàn chân cũng nhiều ướt át
Những lối đi dài rẽ chia không dứt
Chợt ngỡ như ḿnh lạc bước du miên..
PL 6.2010