Chỉ còn lại Ốc
Chỉ còn lại Ốc
những khi người vui bên người khác
Em ngoảnh mặt về ôm Ốc nhớ nhung chôn
Sông dù rẽ trăm nhánh
cũng trôi về cuối biển
Một đời người mai nữa mảnh tàn tro
Chỉ còn lại Ốc
cho em gối co ro
Giấc ngủ muộn bên thềm đêm gió khẽ
Vết thương còn đau, vai Ốc dịu nhẹ
Khép lại mi huyền... ngăn lệ thôi rơi
Chỉ còn lại Ốc
dỗ em khô khát làn môi
Vệt son đỏ mơ giấc mơ bỏng rát
Cuộn lòng vào còn nghe sóng dào dạt
Một chiếc kén chờ giây phút thoát thai...
Chỉ còn lại Ốc
chia nửa bờ vai...
PL 22.6.10