Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #388  
Cũ 08-11-12, 02:04 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định



Thiên đường ở tít trên cao


Anh tỉnh dậy chẳng thấy mặt trời
Thèm chết được một đám mây trôi
Nhưng mây trắng đă bỏ anh rồi

Đêm qua bầy nhện đến t́m anh
Phủ lên anh những sợi tơ buồn
Rồi chúng bỏ mặc anh ở lại
Một ḿnh trên tấm lưới cô đơn

Anh bước đi trong sớm mùa thu
Với đôi chân của gă tử tù
Với đôi mắt của người mù
Và lời hứa về thiên đường của một thầy tu
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (08-11-12), ngd_m (10-11-12), Nhím con (10-11-12), phale (08-11-12), Phidiep5 (08-11-12)