Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #389  
Cũ 08-11-12, 02:14 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết


Thiên đường ở tít trên cao


Anh tỉnh dậy chẳng thấy mặt trời
Thèm chết được một đám mây trôi
Nhưng mây trắng đă bỏ anh rồi

Đêm qua bầy nhện đến t́m anh
Phủ lên anh những sợi tơ buồn
Rồi chúng bỏ mặc anh ở lại
Một ḿnh trên tấm lưới cô đơn

Anh bước đi trong sớm mùa thu
Với đôi chân của gă tử tù
Với đôi mắt của người mù
Và lời hứa về thiên đường của một thầy tu
Rất xúc động và gây nhức nhối cho người đọc
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
ngd_m (10-11-12), phale (08-11-12), Phidiep5 (08-11-12), Vịt Anh (08-11-12)