Chủ đề
:
Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao
Xem bài viết riêng lẻ
#
124
12-11-12, 09:11 PM
Phiêu Dao
Member
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Anh chính là trăng rọi trước rèm,
Người thân duy nhất của đời em,
Bài thơ trên gối bao ngày đọc,
Tiếng dịu bên tai mấy bước thềm,
Tay bịt hàng mi chừng lỏng lẻo
Má kề đôi má khoảng êm đềm
Anh đi bỏ lại xưa và nhớ!
Thân hoá V́ Sao ngự trị đêm
pd
Signature:
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
The Following 2 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
phale
(11-12-12),
Phidiep5
(12-11-12)
Phiêu Dao
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Phiêu Dao
T́m bài gửi bởi Phiêu Dao