Xem bài viết riêng lẻ
  #61  
Cũ 19-11-12, 10:47 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

T
Thật tội nghiệp

Cho những vần thơ
Chỉ khi buồn ta mới cần bầu bạn
Chỉ khi buồn thơ tuôn như điên loạn
Có bao giờ hạnh phúc viết nên câu

Có bao giờ ta nhớ đến thơ đâu
Nên ngôn từ ngày rồi ngày tan mất
Để trái đất ngày một thêm quá chật
Một gă lang thang nhớ câu chuyện hôm qua

Ừ th́ ta sống chật đất một tư th́ đă làm sao!
Không c̣n thơ sẽ không c̣n rắc rối
Đêm ngủ ngon và tháng ngày đếm vội
Đă một năm nh́n lại toát mồ hôi.
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Cá chuồn (19-11-12), CM4Q (20-11-12), hoatigon208410 (19-11-12), KuTit (22-11-12), mimosa (20-11-12), MinhThy (21-11-12), Nhím con (21-11-12), phale (19-11-12), Phidiep5 (19-11-12), Sa Thạch (27-11-12), vntexuser (20-11-12)