Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #398  
Cũ 20-11-12, 12:06 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Chậm lương


Đoàn người bước đi nỗi buồn ngự trên nét mặt
Khác hẳn mọi hôm chẳng ai nói chẳng ai cười
Nghe rơ cả những âm thanh sột soạt
Tiếng chân quệt mặt đường, tiếng chiếc lá rơi

Rồi một người không c̣n im lặng nữa
Lầm bầm trong miệng tiếng chửi thề
Địt con mẹ cuộc đời chó đẻ
Tay vò nhàu mái tóc rễ tre

Đoàn người lại ch́m vào im lặng
Ai cũng bận đuổi theo suy nghĩ riêng ḿnh
Cách đó rất xa nơi triền đê đầy nắng
Năm con chị sốt sắng dỗ dành thằng cu út vừa sinh
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (28-01-13), hoabeodai (30-11-12), hoatigon208410 (20-11-12), Nhím con (21-11-12), phale (20-11-12), tra sua (27-05-13), úm_bala (31-01-13)