Thầy ơi!
Một đời tâm huyết bên trường lớp
Chẳng quản đường trơn, nắng cháy da
Thầy tôi ân cần từng nét viết
Phấn bảng hằn lên tóc trắng ngà
Quê nghèo đá sỏi, mưa ngút mắt
Đơn sơ trường học tít vùng xa
Nhỏ nhoi giữa bóng Trường Sơn đổ
Tiếng trẻ bi bô giữa ráng tà
Dáng thầy gầy nhỏ, chân chim nét
Đồi mồi đã điểm sậm làn da
Vì bao thế hệ theo duyên nghiệp
Bóng trẻ thân thương giữa mắt già
Rồi trời cay nghiệt chiều mưa lũ
Suối nguồn trỗi dậy những phong ba
Chim rừng bặt tiếng, chìm hơi đất
Bạt gió mưa nguồn nát cỏ hoa…
Thầy tôi lặng thầm vào đất mẹ
Trường vắng tiêu điều giữa xót xa
Bóng thầy trong veo trong mắt trẻ
Còn mang theo suốt quãng đời qua…
20.11.2012
|