Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 23-11-12, 04:37 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Nguyệt Buồn
Thân tặng anh Vũ

Chuyện kể ngày xưa về trong phảng phất
Mắt chị Hằng trong góc ảnh…buồn tênh
Ḷng đă khép ngh́n năm hơn có lẽ
Sao Nguyệt hoài tṛn khuyết với chênh vênh?

Nỗi nhớ trần gian trổ buồn nơi cung Quảng
Để từng đêm ai thao thức miên trường
Ḷng đă nát một lỡ lầm chia biệt
Nên Nguyệt buồn da diết giữa mây sương

Ai thấu được Nguyệt bao mùa hiu quạnh
Lặng lẽ sầu, ôm mặt giữa ngàn sao
Bờ vai lạnh giữa mênh mông vũ trụ
Nhớ không nguôi bàn tay ấm thuở nào

Dẫu vời vợi Nguyệt ôm ḷng chung thủy
Chôn khối t́nh đau đáu lănh cung riêng
Niềm xa xót rưng ḷng người trần thế
Vạn thi nhân từ đó măi đi t́m…

PL 23.11.2012
Cô giáo xấu nha, viết kiểu này em chạnh ḷng lắm à... tối nay chắc đi nhậu cho bớt sầu..... Biết cô giáo an ủi ai rồi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
hoatigon208410 (23-11-12), mimosa (23-11-12), phale (23-11-12)